Chị Trần C.L., sinh năm 1981, đang công tác tại Chi Cục Thú y TP Cần Thơ, vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng nhờ can thiệp vì bị chồng đánh đập tàn bạo gây thương tích, sau đó dẫn tới sảy thai.
Trong đơn chị L. viết: “Chồng tôi tên Phạm Kha Ly, sinh năm 1982. Hiện là bác sĩ Khoa Tiêu hóa - Huyết học thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã có hành vi quá bạo lực với vợ dẫn đến vợ phải sảy thai”.
Theo lời chị L., chị và ông Ly làm đám cưới hồi tháng 12/2012. Ba tháng sau ngày cưới, cho rằng chị không chung thủy, ông Ly đã có nhiều hành động đánh đập dã man. Điển hình, vào lúc 9 giờ ngày 22/3/2013, ông Ly khóa cửa rào, cửa nhà, chuẩn bị sẵn một dây xích, ổ khóa, bông gòn, băng keo… Biết chị L. đang có bầu, ông Ly vờ vui vẻ âu yếm vợ, bế vợ vào phòng, khóa trái cửa rồi lột hết quần áo, dùng dây xích khóa tay vợ, chửi mắng, đánh đập vợ một cách tàn nhẫn.
Chị L. viết: “Tôi khóc than xin tha mạng nhưng càng khóc thì chồng càng đánh nhiều hơn, Kha Ly dùng dao dọa chặt ngón tay tôi, rạch mặt tôi, cắt cổ tôi và làm đủ mọi cách để ép tôi phải ký vào đơn ly hôn mà Kha Ly đã chuẩn bị từ trước, nhưng tôi không ký. Sau khi đánh đập tôi dã man, đến khoảng 15 giờ, Kha Ly cho tôi mặc áo quần lại, sau đó lấy hết nữ trang mà cha mẹ hai bên cho tôi trong ngày cưới, tiền, điện thoại, rồi mở trói và đuổi tôi ra khỏi nhà trọ”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, 9 giờ ngày 23/3/2013, chị L. đến Công an phường An Bình trình báo sự việc. Công an phường An Bình đã ghi lại hình ảnh các vết thương trên người chị L. và đến nhà trọ tịch thu những công cụ mà ông Kha Ly dùng để đánh vợ.

Chị L. bị chồng đánh đập, cắt tóc lởm chởm
Chị L. cũng cho biết, sau khi bị chồng đánh một tuần thì chị bị sảy thai. Sau đó ông Ly tỏ ra hối hận, nhận mọi lỗi lầm và xin tha thứ. Vì còn yêu chồng nên chị L. đồng ý hàn gắn. Nhưng đến ngày 28/7/2013, chồng chị lại tuyên bố hết nghĩa vợ chồng.
Cũng theo lời chị L. thì ông Kha Ly tự dựng lên chuyện chị ngoại tình để lấy cớ đánh đập vợ.
Chị Hồ Thị Hồng Loan - phụ trách nữ công Công đoàn Chi cục Thú y TP Cần Thơ - cho biết, chị L. là người hiền lành, luôn sống tốt với bạn bè đồng nghiệp nên được mọi người rất quý mến. Sau ngày xảy ra sự việc, chị L. đã xin nghỉ phép một tháng để về quê, tránh người chồng hung hăng. Bây giờ đi làm lại, chị L. cũng luôn phải đội mũ để che mái tóc đã bị chồng cắt lởm chởm, sống khép mình,…
Trao đổi phóng viên Mavề vụ việc, lãnh đạo khoa Nội tiêu hóa và Huyết học - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, khoa đã nắm được vụ việc, đã họp chi bộ khoa vào thứ 5 tuần trước. Vì bác sĩ Kha Ly đang là đảng viên dự bị nên chắc chắn sẽ không được chuyển Đảng chính thức. Về mặt chính quyền thì chưa có hình thức xử lý nhưng chắc chắn sẽ có.
Theo nhiều đồng nghiệp, bác sĩ Kha Ly sống hòa đồng, thân thiện nhưng ít nói; trong công việc luôn nhiệt tình với bệnh nhân, chịu khó học hỏi, vừa đậu vào chuyên khoa I. Bác sĩ Kha Ly là một trong bác sĩ có tay nghề cứng về huyết học. Cũng theo nguồn tin này, tại buổi họp ở cơ quan, ông Ly đã nhận hết trách nhiệm về mình, nói do một phút bốc đồng, không làm chủ được bản thân nên có hành động không đúng với vợ.

Trưa 20/8, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Kha Ly nói: “Tôi có đánh vợ và tôi thấy đó là hành động sai với Luật Hôn nhân gia đình. Nhưng hiện tại L. vẫn là vợ tôi nên tôi không muốn kể lể gì và cũng không muốn nói xấu vợ”.
Phạm Tâm
{fcomment}
-
Minh Hằng ôm hôn Lương Mạnh Hải giữa đám đông
-
Người dân có thể sẽ được trợ cấp trực tiếp hơn 23 triệu đồng khi mua ô tô điện
-
Đông Nhi phản pháo khi bị nói chưa xứng làm HLV The Voice Kids
-
Kia Sorento thế hệ mới giá từ 31.000 USD tại thị trường Nam Phi
-
Đã có phán quyết của FIFA về số phận của Nga ở vòng play-off World Cup
-
Hương Tràm tự tin với hình ảnh gợi cảm
-
Mẹ chồng, nàng dâu 'từ mặt' vì thói quen thơm má trẻ
-
Hương Tràm cảm thấy được là chính mình khi diễn ở vũ trường
-
Honda trang bị túi khí siêu an toàn cho xe mô tô
-
Top 3 căn hộ Toan Tien Housing tiện nghi, hiện đại, giá thuê chưa tới 500 USD/tháng